Bạo lực dưới danh nghĩa tình yêu - Liệu có cần phải chịu đựng nỗi đau như vậy?
Tình yêu mù quáng khiến người ta chấp nhận tất cả. Gần nhà tôi có một cặp vợ chồng kỳ lạ. Tôi mất thời gian lâu mới nhận ra họ là vợ chồng, vì bà vợ luôn sợ chồng như sợ cọp. Chồng thường xuyên mắng chửi, đánh đập vợ, và bà lúc nào cũng có vết thương trên người. Dù khổ sở, bà vẫn phục vụ chồng như thể ông là tất cả. Khi tôi hỏi tại sao bà không bỏ chồng, bà đáp: "Tôi sống với ông gần 40 năm rồi, bỏ sao được? Con cái đã lớn, ai chăm sóc ông ấy nếu chúng tôi chia tay?" Bà cho rằng vợ chồng đã hết tình nhưng còn nghĩa.
Bác vừa nói vừa cười, khoe chiếc răng cửa bị mẻ do bị chồng tát. Tôi vừa sợ vừa buồn cười khi thấy một người vợ có thể quen với bạo lực như vậy. Làm gì có tình yêu nào lại cho phép thượng cẳng chân hạ cẳng tay như thế? Tôi cũng từng chịu đựng đau khổ từ người yêu cũ, không phải bằng bạo lực thể xác mà bằng những lời nói như bom nguyên tử. Sau lần bị thóa mạ thứ ba, tôi quyết định chia tay, dù còn yêu. Một người không tôn trọng mình từ đầu thì chắc chắn sẽ không tôn trọng sau này.
Không có tình yêu nào quý giá hơn bản thân. Những hành vi bạo lực thường diễn ra khi mối quan hệ đã thân thiết, khi nạn nhân đã gắn bó với kẻ bạo hành. Họ thường chịu đựng vì nghĩ rằng đó chỉ là hành động nhất thời. Đàn ông bạo lực cảm thấy an toàn khi biết nạn nhân không dễ rời bỏ họ. Nhiều phụ nữ muốn thoát khỏi nhưng lại sợ hãi, phải sống trong lo âu và đau khổ, không biết làm thế nào để chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông vừa yêu vừa bạo lực.
Khi đã trở thành vợ chồng, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều, với con cái và họ hàng liên quan. Phụ nữ nếu muốn thoát khỏi tình huống khó khăn nên tìm cách kêu cứu, thay vì hy vọng chồng sẽ thay đổi. Tình yêu có thể khiến người ta mù quáng, tin tưởng vào sự thay đổi của đối phương, trong khi thực tế vẫn phải chịu đựng bạo lực và nhục mạ. Khi tình yêu nguội lạnh, hãy tìm cách để cả hai nhận ra điều đó. Tôi đã thấy một người vợ phải giả điên, khóc cười vô cớ chỉ để chồng sợ hãi mà buông tha cho mình.
Bạn thân tôi đã phải ra nước ngoài làm việc để tránh xa gã người yêu bạo lực. Rất may, cô ấy đã gặp và kết hôn với một người đàn ông tử tế. Chúng ta thường không buông bỏ cho đến khi bản thân bị tổn thương nặng nề. Khi nào những người phụ nữ mới nhận ra rằng tình yêu bạo lực chỉ làm cuộc đời họ thêm tăm tối? Hãy dứt khoát rời bỏ, vì không có gì quý hơn an toàn và mạng sống của bạn. Tình yêu không cần phải đau khổ như thế!
Source: https://afamily.vn/bao-luc-nhan-danh-tinh-yeu-co-can-don-dau-den-the-20170410222354311.chn